Nỗi khổ của người mẹ trẻ khi sống cùng nhà chồng keo kiệt: Ly hôn, chồng từ chối hỗ trợ nuôi hai con, của hồi môn bị mẹ chồng bán đi.
Ngoài những vấn đề như ngoại tình hay đánh ghen, các chị em phụ nữ cũng rất quan tâm đến hồi môn ngày cưới. Gần đây, một mẹ trẻ đã chia sẻ câu chuyện buồn về việc mẹ chồng tự ý bán số vàng cưới mà bố mẹ cô tặng. Mặc dù đã quyết định ly hôn và muốn lấy lại vàng, chồng cô cho biết số vàng đã bị bán để trả viện phí khi cô sinh con. Cô rất ấm ức khi biết số vàng đã không còn như hứa hẹn.
Mình rất tức giận khi biết mẹ chồng bán vàng mà không nói với mình. Chồng mình rất nhu nhược, không có trách nhiệm với con cái, thậm chí từ chối chu cấp. Mỗi lần nhắc đến vàng cưới, anh đều nói mình đã gửi về ngoại, trong khi thực tế mẹ anh đang giữ. Giờ mẹ anh lại bán vàng để trả viện phí. Mình đang phân vân không biết có nên đòi lại vàng hay không. Cảm giác ấm ức trước sự thiếu trách nhiệm của chồng cũ và mẹ chồng khiến mình rất buồn.
Nói dối một lần có thể được bỏ qua, nhưng lần hai thì sự thật sẽ lộ ra. Trong hôn nhân, sự phản bội dễ xảy ra khi tình cảm đã phai nhạt. Câu chuyện về một người vợ bị chồng và mẹ chồng lừa dối đã thu hút sự chú ý của nhiều phụ nữ trong nhóm. Họ đã bày tỏ sự đồng cảm với cô vợ, chỉ trích chồng và mẹ chồng, với nhiều lời khuyên như “Bỏ là đúng” hay “Quên họ đi mà nuôi con”. Một số khác lại cho rằng cô vợ quá dại khi gửi vàng cho mẹ chồng mà không nghĩ đến rủi ro.
Một số người bĩu môi nói “Chỉ 6 chỉ thôi, cho luôn cho xong”. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác đã phản bác quan điểm đó. Chị Thanh Thơ chia sẻ rằng khi ly hôn, mẹ cần có tiền để nuôi con, nên nên lấy số vàng đó nếu chồng không chu cấp. Cuộc sống sẽ khó khăn, nhưng hãy lấy con làm động lực để cố gắng. Bài viết vẫn đang gây xôn xao trong cộng đồng.
Hy vọng mẹ trẻ sẽ sớm tìm ra câu trả lời cho việc có nên đòi số vàng đã gửi cho mẹ chồng hay không, nhờ vào những lời góp ý chân thành từ các chị em phụ nữ.



Source: https://afamily.vn/cam-canh-me-tre-roi-vao-nha-chong-ky-bo-ly-hon-chong-tuyen-bo-khong-tro-cap-cho-2-con-cua-hoi-mon-cung-bi-me-chong-ban-mat-20180621184550085.chn